Chuyện bi hài trọng tài SEA Games

Thứ năm, 26/12/2013 08:37

(Cadn.com.vn) - Những giọt nước mắt uất ức của "Nữ hoàng đi bộ" Nguyễn Thị Thanh Phúc hẳn vẫn còn "ám ảnh" nhiều người hâm mộ Việt Nam về công tác trọng tài ở SEA Games 27. Đằng sau những giọt nước mắt ấy, có những chuyện bi hài mà chỉ người trong cuộc mới biết.

Có thể nói, HLV Trần Anh Hiệp (Tổ đi bộ, ĐT điền kinh QG) và các học trò đã có một SEA Games 27 thất bại. Niềm hy vọng vàng Nguyễn Thị Thanh Phúc chỉ được HCB vì bị trọng tài "cướp trắng". Cậu em trai của Thanh Phúc là Nguyễn Thành Ngưng (cũng là niềm hy vọng vàng) thậm chí không có huy chương cũng vì bị xử ép.

Trở về từ Myanmar sau gần 1 tuần nhưng HLV Trần Anh Hiệp vẫn chưa nguôi được nỗi buồn, uất ức vì các học trò của mình bị xử ép. Ông Hiệp đã kể những câu chuyện thực sự gọi là bi hài về công tác trọng tài tại SEA Games 27, mà cụ thể là đằng sau tấm HCB đi bộ của Nguyễn Thị Thanh Phúc.

Nguyễn Thị Thanh Phúc ức vì cuộc chơi không công bằng.

Nhận 6 thẻ đỏ vẫn đoạt HCV

Theo luật của nội dung đi bộ môn điền kinh, trong quá trình thi đấu, VĐV nhận 3 thẻ đỏ là bị loại khỏi đường đua. Thế nhưng thật trớ trêu, VĐV nước chủ nhà Myanmar là Saw Mar Lar New nhận đến 6 thẻ đỏ vẫn đoạt HCV. Vì sao vậy?

"Đừng nói tất cả các trọng tài thiếu công tâm khi không bắt lỗi VĐV của chủ nhà Myanmar là Saw Mar Lar New- người giành tấm HCV nội dung 20km đi bộ, mà oan cho họ. Thực ra, chỉ có ông tổng trọng tài là thiếu công tâm", HLV Trần Anh Hiệp mở đầu câu chuyện.

"Trên đường thi 20km đi bộ có 8 trọng tài viên và 1 tổng trọng tài. Tổng trọng tài là người sẽ tổng hợp các lỗi và thông báo lên bảng điện tử. Theo luật, nhận 3 thẻ đỏ thì VĐV sẽ bị loại khỏi đường đua. Thế nhưng, bi hài khi VĐV Saw Mar Lar New của Myanmar nhận đến 6 thẻ đỏ nhưng vẫn đoạt HCV. Tức là, có đến 6 trọng tài viên bắt thẻ đỏ Saw Mar Lar New bởi ở 3 vòng cuối cô này chạy thay vì đi bộ, nhưng ông tổng trọng tài chỉ công bố lên bảng điện tử 2 thẻ đỏ. Có thể ngầm hiểu, chủ nhà Myanmar chỉ cần "làm việc" với ông tổng trọng tài là đủ.

Chính Nguyễn Thị Thanh Phúc là người biết được điều này vào cuối cuộc thi. Khi Phúc đến khu kỹ thuật xem kết quả thì được một ông trọng tài vốn rất "kết" em chỉ cho biết. Dẫu vậy, chúng tôi đã thống nhất không kiện vì sợ ảnh hưởng đến ông trọng tài này. Với lại, thầy trò tôi không phải chỉ có SEA Games 27 mà còn gặp ông ấy ở rất nhiều giải lớn trước mắt...", HLV Trần Anh Hiệp kể.

"Ở những giải đấu lớn của châu lục và thế giới, các trọng tài viên rút thẻ đỏ là lập tức hiện lên bảng điện tử. Vì thế, họ biết được mình bắt lỗi VĐV ở phút bao nhiêu, km nào. Còn tại SEA Games 27, lỗi mà các trọng tài viên bắt được tổng hợp về ông tổng trọng tài và ông này "có quyền" công bố hay không. Vì thế, dù có cố gắng cách nào chăng nữa, một khi chủ nhà Myanmar quyết tâm lấy HCV thì họ sẽ lấy được", HLV Trần Anh Hiệp chia sẻ thêm.

Gây áp lực bằng... quan chức

"Trước thềm SEA Games 27, tôi đã trình bày nỗi lo trọng tài với Trưởng Đoàn TTVN bởi lường trước nước chủ nhà sẽ "chơi xấu" để lấy tấm HCV nội dung đi bộ 20km nữ. Vì thế, ngày thi đấu, tất cả các quan chức thể thao Việt Nam đều có mặt ở đường thi 20km để gây áp lực. Thế nhưng, chủ nhà Myanmar vẫn không nể nang mà trắng trợn "cướp" tấm HCV của Thanh Phúc", HLV Trần Anh Hiệp cho biết.

Liên quan đến Nguyễn Thành Ngưng bị hủy thành tích về nhì, HLV Trần Anh Hiệp nói: "Ở nội dung 20km đi bộ nam, Myanmar cũng tính toán hết cách để giành huy chương. Khi họ biết VĐV của mình không thể cạnh tranh HCV với VĐV của Malaysia thì đã bằng mọi cách loại Thành Ngưng để giành HCB. Thế nhưng, may mà đồng đội của Ngưng là Võ Xuân Vĩnh đã thi đấu xuất sắc, về thứ ba và được đôn lên nhận HCB. Còn VĐV của Myanmar về thứ tư đồng thời được đôn lên nhận HCĐ".

Chỉ nội dung đi bộ thôi mà đã có những mẩu chuyện bi hài như thế về công tác trọng tài và yếu tố chủ nhà. Đúng là chỉ SEA Games mới như thế!

Quang Hải